Chủ đề
:
Thơ Chằn Xanh
Xem bài viết riêng lẻ
#
28
18-05-11, 05:49 PM
Shrek
Member
Tham gia ngày: Feb 2011
Đến từ: BRVT
Bài gửi: 305
Thanks: 333
Thanked 1.625 Times in 302 Posts
NHÀ NAM
Cà Mau cuối rẻo gọi Hà Giang
Kẻ sĩ Nam ta chí khí hằng :
Nhớ nước ươm vần tô sắc núi
Thương ṇi thả tứ nhuộm màu trăng
Dầu va cũng chẳng than may rủi
Dẫu ngă đâu nào thốt chớ chăng
Cạn chén tri giao thêm mến mộ
Khoan thai sắp chữ ư mơ màng.
The Following 4 Users Say Thank You to Shrek For This Useful Post:
Cá chuồn
(19-05-11),
Nhím con
(19-05-11),
phale
(17-06-11),
tra sua
(18-05-11)
Shrek
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới Shrek
T́m bài gửi bởi Shrek