Quote:
Nguyên văn bởi phale
Đợi thứ n
Cà phê cạn chưa anh? Về đây em đợi
Những nói cười đang bỗng nhớ xôn xao
Buổi trưa này như mọi buổi trưa nao
Bên thềm nắng vẩn vơ con chuồn nhỏ
Lá rơi hoài liêu xiêu về phía gió
Hay lá cũng buồn khi đợi mỏi mùa thu?
Mây cuối trời tan rồi hợp phiêu du
Em gơ phím vẽ đợi chờ ra giấy…
Nắng đă gọi chiều, vầng trăng sắp dậy
Hoa đă phai màu, cỏ khép mi mơ
Em trải ḷng ḿnh lên chữ… làm thơ
Nghe nỗi đợi dài như ngh́n mắt lưới
Vắng anh một ngày chân lười đi tới
Bên góc pḥng ngồi đan ngón tay im
Ngày ngắn âm thầm nỗi nhớ sâu thêm
Thấp thoáng tà huy ngập ngừng mắt hỏi…
Chú nhện bên thềm tơ c̣n mấy mối
Có đợi chờ ǵ? se tới se lui
Em cũng khác ǵ chú nhện mồ côi
Ôm lấy buổi chiều nhớ ai da diết…
PL 28.12.2012
|
Cà phê sáng anh lao vào công việc
Em ở không nên cứ réo cứ t́m
Cuộc đời này đâu phải giống như phim
Nhoàng một cái đi vèo hơn thế kỷ
Đời là thế mỗi ngày yêu một tư
Nhắn 2 tin sáng sơm và ngủ ngon
Yêu kiểu ǵ mà nhịp đập cỏn con
Đợi một chút trăn trở như hấp hối
Nửa đời người em ơi đừng nóng vội
Đợi chờ nhiều thôi thúc trai tim yêu
Đợi đến khi tan sở đến giấc chiều
Ta lại ấy nhiều hơn ta có thể ...
T́nh yêu công sở sốt cả ruột