HÔm nay đồng mồn gặp lại , để khơi về kỷ niệm ngày qua .Nên Q.Anh quyết phá nhện cổ mộ như thuở nào
HỒNG NHAN ( NHỆN NHAN chắc hay hơn )
Trời sanh phái nhện thiệt ḱ ghê
Cứ khiến bao chàng phải chết mê
Mắt mũi thân h́nh khơi vạn nối
Thanh danh thế sự đổi muôn bề
Nguy tai lịch sử c̣n lưu giữ
HIểm hại nhân t́nh có chịu nghe
Lại thích đưa ḿnh vô ngơ cụt
T́m bao khốn khổ lúc tha về
Quỳnh Anh 5.2.12
Nhện nhan
Nhện đẹp huynh nà, hổng phải ghê
Bao người ngắm nghía đă, đang mê
Chân dài vợi vợi chao mười hướng
Eo nhỏ xiu xiu động tứ bề
Bóng liễu mơ màng anh ghé mộng
Lời oanh thánh thót kẻ t́m nghe
Dù cho góc mộ treo rèm trướng
Kiệu đợi thuyền mong muốn đón về
PL 3.5.2012
Tại tham
Chúa nặn ṭ ṿ kể cũng ghê
Phỉnh phờ mấy nhện đến cuồng mê
Dăm màu sặc sỡ khoe nhiều cửa
Chút mật thơm tho biếu mọi bề
Thích mẽ bao nàng đau đớn chết
Ham t́nh lắm chuyện xót xa nghe
Không v́ mấy tật si tham đó
Liệu họa vong thân có kéo về?
pumanew 03/05/2012
Phá tí ...
Giăng ...
Ổ quỷ tinh chằn... khoái lạ ghê
Chưa lần giáp mặt cớ ǵ mê
Tơ tṛng xuống chữ hồn xao xuyến
Độc thả vào thơ trí bộn bề
Tiếng dữ truyền ra người đến quậy
Duyên lành giữ lại dạ chờ nghe
Anh hùng muốn được thuyền quyên hả
Lễ sắm ŕnh rang đón nhện về
TN
3Mai2012
NHỆN
Nhện ở nơi này lợi hại ghê
Quỳnh Anh suưt khổ bởi v́ mê
Bao từ chúm chím xinh ngàn vẽ
Ối chữ hây hây đẹp mọi bề
Cộng ư đong đưa t́nh khéo gởi
Thêm lời thỏ thẻ tiếng vừa nghe
Giăng tở dụ dỗ ḷng vương vấn
Rụng tóc từa lưa nếu hốt về
Quỳnh Anh 5.3.12
Nhện nhan
Hỏi rằng Cổ mộ có ǵ ghê
Nhện đẹp sao mà đến phải mê
Mới thấy Quỳnh Anh t́m mọi cách
Vừa nom Chú Quậy khoái trăm bề
Cho dù mẹ cố khuyên nào chịu
Dẫu mặc cha thường cản mấy nghe
Nhác thấy cơ hồ như sét đánh
Hồn bay tám hướng lạc đường về
Vancali 5.3.12
CỔ MỘ NHỆN
Miệng nói mà ḷng cứ thích ghê
Thu ba khóe gợn ngẩn người mê
Yêu kiều dáng ngọc tươi đầy sắc
Lả lướt hài sen khéo vẹn bề
Sáng ngắm môi cười hương ngọt nhớ
Chiều chờ câu hát giọng êm nghe *
Tơ vương ngàn mối tim dâng cả
Nóng ruột trông mong lúc rước về
Chú Quậy 5.5.12
* 22 có giọng hát rất hay
NHỆN CỔ MỘ
Nhện cổ nơi này sức mấy ghê
Muôn người quư chuộng thấy càng mê
Guồng tơ mộ kín luôn tần tảo
Mẻ lưới hang sâu vẫn bộn bề
Lỗi lạc tài năng đâu cũng hiểu
Kiêu kỳ sắc đẹp có từng nghe
Mười phương lữ khách quần ngang dọc
Chẳng thể nào quên lại trở về...
Nắng Xuân