Chủ đề: Phiêu...
Xem bài viết riêng lẻ
  #6  
Cũ 03-01-11, 09:51 PM
Avatar của traveler
traveler traveler đang ẩn
CM Tam Thập Tứ Phiêu
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gửi: 258
Thanks: 1.018
Thanked 988 Times in 256 Posts
Mặc định

3T Phiêu xin được đem các bài tập từ Lớp 8 về nhà mình!

Bài Lớp 8:
Đông nhớ!
Xa người vạn nẻo hỏi buồn không
Gió thổi mưa rơi trắng xóa đồng
Trút cạn niềm vui ngày lặng lẽ
Tràn đầy nỗi nhớ tối mênh mông
Đường xa rũ lá tình chưa nhạt
Lối nhỏ tàn hoa mộng vẫn nồng
Chẳng biết khi nào ai trở lại
Cho hồn ấm mãi lúc chiều đông.

Đông xa
Đông chiều lạnh buốt ngại đường trơn
Tuyết phủ mờ cây gió lại vờn
Chạnh tủi hồn hoang ôm gối chiếc
Ngơ sầu dạ quắt cuộn chăn đơn
Rèm buông ngóng đợi hoài khao khát
Cửa khép chờ mong mãi chập chờn
Đất khách xa quê đành lỡ hẹn
Mơ về cố quận chợt buồn hơn…

Nắng đông

Tôi về nhặt nắng giữa mùa đông
Gởi đến người xa giọt ấm nồng
Bởi cánh hoàng lan khoe sắc đợi
Nên nhành ngọc điểm tỏa hương trông
Bâng khuâng lối gió vần thơ lặng
Thổn thức đường mây nốt nhạc hồng
Bóng lẻ u hoài thân lữ khách
Đem sầu hắt ngược chốn trời không
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to traveler For This Useful Post:
CM4Q (03-01-11), hoatigon208410 (04-01-11), LAO HAC (04-01-11), nguyenxuan (21-07-20), Nhím con (03-01-11), phale (04-01-11), Thành Phạm (31-07-14), tra sua (24-02-11)