Bài Lớp 9
Cảm
ải chín bao ngày cũng sắp qua
C̣m lưng mỏi gối dẫu chưa già
Bài xong mắt quáng chờ Lê duyệt
Chữ hết tai ù đợi Tứ tha
Thượng vỹ b́nh đầu xem tựa thể…
Phong yêu hạc tất tưởng chừng là…
Vần niêm luật lệ trời ơi khó!
Nhỡ bước chân vào chẳng nhẽ ra
8/12/2010
Ḥai niệm
Hạnh phúc tan rồi mỏng tựa sương
Nằm nghe gió thổi rát đêm trường
Người đi giá lạnh ôm ḍng nhớ
Kẻ ở đau buồn níu sợi thương
Tiếc nuối thời gian đời mộng ảo
Vùi chôn kỷ niệm cơi vô thường
C̣n đâu một thuở nồng ân ái
Trở giấc sao ḷng chợt vấn vương
9/12/2010
|