SAY MỘNG (thuận nghịch độc)
1.Xanh cuống nhụy vàng điểm trắng bông
2.Tỏa hương quyện nắng sắc mây hồng
3.Cành không đứng thẳng đội sương gió
4.Lá rộng vươn ngang che bão giông
5.Thanh khiết muôn đời chốn uế tạp
6.Đạo ngời rạng thế nhân hôi nồng
7. Tranh đua mất được nào vương vấn
8.Thành bại thoảng tâm giữ sáng trong
Trong sáng giữ tâm thoảng bại thành
Vấn vương nào được mất đua tranh
Nồng hôi nhân thế rạng ngời đạo
Tạp uế chốn đời muôn khiết thanh
Giông bão che ngang vươn rộng lá
Gió sương đội thẳng đứng không cành
Hồng mây sắc nắng quyện hương tỏa
Bông trắng điểm vàng nhụy cuống xanh
Lần sửa cuối bởi Phù Thủy Jin To; 23-07-14 lúc 04:58 PM
|