Quote:
Nguyên văn bởi Phan Duy
CHẬP CHỮNG
Đôi ḍng chập chững thế hoa dâng
Mừng tuổi thầy tôi ngoại ngũ tuần
Ghép đỡ dăm ḍng niêm luật tiến
Gieo hờ mấy chữ trắc bằng tuân
Tập tành quy tắc ḍn thanh điệu
Học hỏi phép khuôn vững nhịp vần
Tóc nhuộm sương chiều pha bụi phấn
Tâm hồn rực nắng dạt dào xuân.
Phan Duy
|
NÍU XUÂN
(Họa thơ Phan Duy)
Thơ bày một cuốn ngạo đời dâng
Chúc tụng ḿnh ên giải hạn tuần
Nắn bậy đôi ḍng khuôn phép cử
Gieo vờ mấy đoạn bổng trầm tuân
Nguồn ân bát ngát đừng quên cội
Bể chữ mênh mông chớ điệp vần
Tóc dẫu phai màu không nản chí
Thêm nhiều đợt nắng giữ ǵn xuân.
Nắng Xuân
08/10/2012
|