Chủ đề: Thơ Gió Bụi
Xem bài viết riêng lẻ
  #46  
Cũ 17-10-17, 05:05 AM
Avatar của Gió Bụi
Gió Bụi Gió Bụi đang ẩn
CM Tứ Thập Cửu Phong
 
Tham gia ngày: Jan 2014
Bài gửi: 133
Thanks: 924
Thanked 472 Times in 132 Posts
Mặc định



DÙNG DẰNG
(Giao Cổ đối)

Mãi đợi em về khắc khoải đêm
Nhìn trăng quạnh quẽ úa bên thềm
Lời u ẩn gọi theo ngày tháng
Quyện tiếng chim rừng ảo não thêm
Cám cảnh đìu hiu sầu trĩu đọng
Đường khuya níu giữ thuở êm đềm
Đòng đưa lá vẫy rơi tìm cội
Kỷ niệm ai đành nỡ chóng quên.

Gió Bụi
10162017
Signature: ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Gió Bụi For This Useful Post:
Thành Phạm (06-11-17)