Chủ đề: Tự ngẫm
Xem bài viết riêng lẻ
  #14  
Cũ 08-05-10, 12:01 AM
Avatar của Cá chuồn
Cá chuồn Cá chuồn đang ẩn
CM Tam Thập Nhất Ngư
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 1.713
Thanks: 11.937
Thanked 7.240 Times in 1.605 Posts
Mặc định

Dọn nhà nên mang về đây

Mắm

Trót lỡ sinh ra đă thế rồi
Bao người ỏng ẹo nói rằng hôi
Mâm bày lắm đĩa trông ḿnh đứng
Cỗ dọn nhiều tô né tớ ngồi
Bỏ ớt, hương thơm vờn chót mũi
Thêm chanh, vị ngọt thấm đầu môi
Dù xa đất mẹ ai c̣n nhớ
Hũ mắm phơi sương tận cuối hồi.

Cá Chuồn

*Trả nợ...Anh Cá

Đặc sản...

Cả họ nhà Em phải vậy rồi
Ngon nhờ bởi tại cái mùi hôi
Dân quê mới ngửi tḥm thèm nuốt
Kẻ phố vừa nghe hấp tấp ngồi
Vị mặn lưu t́nh đầy cuống họng
Hương nồng luyến ái ngập bờ môi
Chiều nay đặc sản đem mời khách
Lẩu mắm ăn xong...sẽ hạ hồi ..

CM4Q

Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 22-06-10 lúc 10:30 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Cá chuồn For This Useful Post:
CM4Q (13-11-10), Huyzozo (08-05-10), phale (08-05-10), Thành Phạm (03-08-14), vancali96 (10-02-11)