Xem bài viết riêng lẻ
  #8  
Cũ 24-04-13, 10:45 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

Có một ḍng sông yêu…

Em đi hái lộc ươm thơ
Mưa xuân giăng lối bất ngờ gặp anh
Giọt mưa vấn vít đầu cành
T́nh xuân ai níu mà thành chơi vơi.

Ḿnh em thôi, ḿnh em thôi
Vu vơ nhặt tím buồn trôi vào ḷng
Gió vờn nhẹ hồn chuyển dông
Mưa ḷng trút nhớ đầy ḍng sông yêu …

Du xuân sao lạc bến chiều
Bỗng dưng mong đợi phiêu diêu một ḿnh
Bỗng dưng muốn đốt lửa t́nh
Cho thơ ươm một b́nh minh nồng nàn…!

17/2/2012
Nguyên Xuân

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 21-05-23 lúc 09:49 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
1100i (24-04-13), Cá chuồn (25-04-13), Cuccu (24-04-13), Nhím con (25-04-13), Phidiep5 (24-04-13), úm_bala (25-04-13)