Xem bài viết riêng lẻ
  #14  
Cũ 12-09-12, 03:15 PM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lan Hương Xem bài viết
Sao bèo ko đảo vài từ đi sẽ thành bài thơ Đường luật

Chữ nghĩa văn chương đói thối mồm
Chẳng thà bán cá với buôn tôm
ốc hến Nghêu ṣ năng tính toán
bút nghiên Sách vở chẳng ôm đồm
Ba đồng một tháng xem chừng kiệt
Trăm bạc vài lần khéo lại xôm
mê mải Mỡ màu môi mép múa
Tiền tài thay thế thối thành thơm

Bèo rất cảm ơn LH luôn nhiệt t́nh chỉnh sửa cho bèo,thật sự bèo cũng muốn làm thơ đúng luật lắm chứ híc nhưng mờ học th́ dốt ở lại lớp liên tù t́ kia ḱa,vậy nên bèo viết lăng nhăng gửi tạm ở góc thơ thất ngôn này(thất ngôn thiệt) chờ khi cá vượt vũ môn(í lộn!bèo vượt vũ môn...h́ h́ nói zị để chú Cá hông hỉu nhầm v́ chú Cá vượt vũ môn lâu dồi) th́ bèo sẽ gom lại chỉnh sửa.Chớ bèo không có ư định làm thơ"phá cách" như nhà tiến sĩ nọ đâu ạ!!!xin cả nhà nương tay cho kẻ hậu đậu là bèo đừng đem phơi nắng th́ bèo chít chắc
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
hoatigon208410 (12-09-12), Nhím con (13-09-12), phale (12-09-12), Thành Phạm (23-08-14), úm_bala (16-09-12)