Chủ đề: Góc nhỏ vu vơ!...
Xem bài viết riêng lẻ
  #8  
Cũ 17-05-10, 06:17 PM
Thập Cửu Yêu Thập Cửu Yêu đang ẩn
CM Thập Cửu Trần
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 413
Thanks: 774
Thanked 1.494 Times in 377 Posts
Mặc định

HOANG GIẤC

Thoảng nghe trong tiếng mưa đêm
Lưa thưa rắc hạt ướt mềm vai em
Bên nàng xe chỉ luồn kim
Vần thơ làm gối ấm êm ru t́nh
Đêm hè một khắc ta ḿnh
Nguyệt khoe bóng tỏ dáng xinh ngọc ngà
Hồn rung hoa cỏ la đà
Ṿm cây nghe nhỏ giọt sa bến kiều
Hè về đón gió mùa yêu
Tiên nữ mỹ miều nồng ấm giấc hoang
À ơi múc ánh trăng vàng
Anh ru thiếp ngủ mộng tràn môi thơm

(TNQSO117-TN)
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Thập Cửu Yêu For This Useful Post:
langthangkhach (17-05-10), phale (09-04-11), Tường Thụy (29-05-10), Thành Phạm (29-05-20), VỀ MIỀN TRUNG (17-05-10)