Chủ đề: Đi ăn tiệm
Xem bài viết riêng lẻ
  #3  
Cũ 06-06-13, 06:08 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi boylangthang Xem bài viết
Hồi xửa hồi xưa, Boi cũng được chăm sóc kiểu này tại Ḥn Ngọc Phương Nam Resort (cuối huyện Cần Giờ rồi)
Món canh rau cải

- B: a lô...cho xin ...và 1 món canh
- ! giọng em gái dễ thương: lô a...bọn e có cảnh này canh nọ canh chai...anh dùng canh ǵ ạ?
B: Canh rau cải, e.
- Ẻm: Cải xanh hay cải xoong, cải th́a cải bắp cải....hả anh?
- B: bô lô ba la
- Ẻm: cải xắt nhỏ hay xắt vừa anh...Chín kỹ hay chín tới anh...thịt băm nhỏ hay thái anh...tô lớn hay nhỏ anh....

Đâu cái điền luôn với món canh cải !
Hihi, chắc ăn một lần nhớ đời luôn ha a Boy...
Trả lời với trích dẫn