Xem bài viết riêng lẻ
  #13  
Cũ 10-02-11, 02:10 AM
amolap amolap đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 1
Thanks: 0
Thanked 7 Times in 1 Post
Mặc định

"Biết em quên mùa đông.. Quên được t́nh xưa không.."


Xuân chẳng buồn vui, lặng lẽ sang
Một thoáng đêm đông đến nhẹ nhàng
Thi sĩ mỉm cười nơi quán cũ
Thả lòng theo gợn nhớ miên man

Chút ấm đông xưa gõ cửa lòng
Năm tháng còn chăng nỗi nhớ mong
Xuân qua hè tới nên dâu bể
Ơi em năm xưa nay vui không
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to amolap For This Useful Post:
Cá chuồn (10-02-11), CM4Q (23-03-11), hoatigon208410 (10-02-11), ntd (23-03-11), phale (10-02-11), tra sua (23-02-13), úm_bala (20-09-12)