Chủ đề: lẩn thẩn
Xem bài viết riêng lẻ
  #131  
Cũ 07-04-14, 04:07 PM
lão phàm phu lão phàm phu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 181
Thanks: 48
Thanked 806 Times in 181 Posts
Mặc định

vơ vẩn tháng 4

tháng tư gửi dùm dấu biếc mông lung
tóc yếu đuối ngã vào thơ thơm quá
tôi run rẩy một buổi nao rất Hạ
hôm chiêm bao ẩn nấp gọi tôi về

tôi mở lòng mình trên lối ngô nghê
tìm giông bão cho tình giăng kín lối
con ve sầu hát bài gì bối rối
mà vô tình tôi hứng trọn nghiêng xiêu

có giọt nắng nào thủ thỉ lời yêu
lên môi mắt nghe chừng như hối hả
tôi đành gửi bâng quơ vào khóm lá
đợi một hôm nao giọt cô tích rơi ngùi
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to lão phàm phu For This Useful Post:
hoabeodai (19-04-14), hoatigon208410 (19-04-14), kehotro (11-04-14), Nhím con (09-04-14), úm_bala (23-04-14)