Chủ đề: Tự ngẫm
Xem bài viết riêng lẻ
  #7  
Cũ 28-04-10, 12:18 AM
Avatar của Cá chuồn
Cá chuồn Cá chuồn đang ẩn
CM Tam Thập Nhất Ngư
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 1.713
Thanks: 11.937
Thanked 7.240 Times in 1.605 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Cá chuồn Xem bài viết
Bài tự họa thứ 2

Cá chuồn 2

Tứ thập bay vèo lão Cá ơi
Niềm riêng trĩu nặng gánh bên đời
Già gân ngó bộ còn ham nhảy
Bạc tóc xem chừng hãy thích chơi
Thất bại nhiều phen không nản chí
Thành công lắm bận chẳng quên lời
Trần ai vạn nẻo hồn phiêu bạt
Nguyện mãi chung tình với biển khơi
CC 3/2010
Chúc mừng anh Cá Chuồn xuống núi

Giang, hồ mặc sức Cá Chuồn ơi
Bõ tháng ngày tu lánh cõi đời
Bút hóa thuyền đưa trăm nẻo vượt
Mực thành sóng dẫn vạn đường chơi
Mần thơ kết bạn không cao thấp
Mượn chữ se duyên chẳng lỗ lời
Dẫu bão giông tràn luôn chắc cánh
Nghênh mình vững chãi lướt ngàn khơi

PL 13.3.10
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Cá chuồn For This Useful Post:
LonelyStar (05-07-10), nguyenxuan (25-04-20), phale (28-04-10), Thành Phạm (11-01-15), tra sua (10-02-11), Yeu100C (01-05-10)