Chủ đề: Thơ tếu
Xem bài viết riêng lẻ
  #179  
Cũ 16-03-14, 06:05 AM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

AI SƯỚNG HƠN TA ?

"Mười năm" mỏi gót phiêu lưu
Trở về quê cũ làm phu kéo cày
Chim trời lả cánh tung bay
T́m nơi trú ẩn những ngày gió mưa

Thời gian thấm thoát thoi đưa
Ngỡ ba mươi tuổi, ai ngờ sáu mươi
Cuộc đời vỡ khóc vỡ cười
Lúc đi tay trắng, khi về trắng tay

Rốt rồi cũng chẳng bằng ai
Công danh sự nghiệp, lập hoài chẳng xong!
Bây giờ th́ đă an ḷng
Chết nơi quê Mẹ, cùng ông với bà

Gia đ́nh "đoàn tụ " nhất gia
Có ai sung sướng hơn là ta đây?

.......LEHONG.......


http://lehong-lehong.blogspot.com/

Lần sửa cuối bởi lehong; 16-03-14 lúc 06:17 AM
Trả lời với trích dẫn