Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 21-02-12, 06:48 AM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định Mùa xuân viếng muộn (thuận nghịch độc)



Mùa xuân viếng muộn
(thuận nghịch độc)
Xuôi:

Thành đô cảnh muộn viếng chào xuân
Ư gửi mơ duyên bến tục trần
Xanh ngát bóng chiều pha nắng rạng
Đỏ hồng trời họa chúc niên tân
Quanh về phố cũ t́nh say đắm
Đón lại mùa xưa thoáng ngại ngần
Lành sẹo vết đau ḷng nhẹ gánh
Tranh sầu nét liễu vọng t́nh thân

Ngược

Thân t́nh vọng liễu nét sầu tranh
Gánh nhẹ ḷng đau vết sẹo lành
Ngần ngại thoáng xưa mùa lại đón
Đắm say t́nh cũ phố về quanh
Tân niên chúc họa trời hồng đỏ
Rạng nắng pha chiều bóng ngát xanh
Trần tục bến duyên mơ gửi ư
Xuân chào viếng muộn cảnh đô thành

Đông Ḥa Nguyễn Chí Hiệp
19.02.2012


Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được ǵ trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ t́nh lăng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
Nhím con (21-02-12), phale (21-02-12), úm_bala (21-02-12)