Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 26-11-17, 10:57 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Sáng trong như ngọc

SÁNG TRONG NHƯ NGỌC

Đất cỗi đồng khô tiền chả mọc
Buồn lo nghĩ ngợi phai màu tóc
Thương mùa gạo khó mẹ làm thuê
Quư nghĩa cha nghèo con gắng học
Nếu gặp đường trơn cũng biết cười
Dù lâm phận khổ đâu thèm khóc
Khi đời nghịch cảnh vẫn bườn lên
Măi để tâm hồn trong tựa ngọc!

Nguyên Xuân
17/4/2017



Bài xướng

THẦM MONG

Đồng quê vất vả quên trời mọc
Sáu chục chưa tṛn nay bạc tóc
Ṛng ră chân ṃn vẫn thích đi
Triền miên mắt trũng c̣n ham học
Thân nghèo xót phận dỗ đừng lui
Gạo hẩm buồn cơm khuyên chớ khóc
Cảm động bàn tay những ngón sần
Thầm mong đổi sức thành châu ngọc.

Hoàng Giao
11/02/2017


http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post273788
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (22-12-17), Gió Bụi (06-12-17)