Mấy Quả Đào?…
Lấp lánh đèn soi mấy quả đào?...
Chân đồi thoai thoải dốc cao cao
Vầng mây cháy rực nguồn ân ái
Ngọn lửa bùng lên đỉnh dạt dào
Suối tóc lung linh cuồn cuộn thế!
Làn da óng ánh mịn màng sao!
Hai màu đen đỏ như ḥa hợp
Khiến kẻ anh hùng phải xuyến xao
ntd
LAI QUẢ
Táo Mỹ qua đây gọi trái đào
To tṛn chắc mẩy giá vừa cao
Ḱ ghê núm ấy như là...nỡm...!
Lạ thế vồng kia hệt tựa...dào...!
Tốt giống da căng nh́n đă nhỉ
Hay ṇi thịt bóng thấy ngon sao
Mầm gây rễ phối lai đời để...
Đỡ phải thèm thuồng tới xốn xao
MR. 22.03.2011
Cuối ngày nhặt vài chữ ghép vui cùng anh, hề hề hề.
Ở ĐÂU CÓ? CHỈ NGỘ CHO XIỀN...
Thiện tai tánh mỗ rất ưa đào
Ṿng một bao nhiêu mới gọi cao?
Sáu chục nheo mày than: “Hẻo thía!”
Đầy trăm chặc lưỡi thốt: “Ui dào!”
Lưng ong khiêu khích ngon xơi nhẩy
Đáy thắt chào mời dễ chết sao
Ngẫm kỹ người đời phung phí tệ
Cám treo nỡ để lợn xôn xao
Chằn
Trái Cấm
(kỷ niệm 69)
Băi biển xa xa một rănh đào
Vầng mây chiếu rực sáng trời cao
Chao nghiêng thảm mịn như đồi dốc
Uốn ngửa eo thon tựa sóng dào
Một cảnh thiên nhiên hay quá thể
Hai đường tạo hóa khéo làm sao
Ai mang trái cấm trên lưng nhỉ?
Hỏi thử tim người có chút xao?...
ntd
|