Xem bài viết riêng lẻ
  #21  
Cũ 16-06-10, 01:00 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định



Bản T́nh Cuối
Tŕnh bày : Đôn Hồ - Diễm Liên

Mưa có rơi và nắng có phai
trên cuộc t́nh yêu Anh ngày nào
Anh đă yêu và anh đă mơ,
mơ trăng sao đưa đến bên người.
Một lần gặp gỡ đă như quen thuở nào
một lần gặp gỡ nhưng t́nh ngỡ xa xưa.
Mây có bay và em có hay
Em ngại ngùng yêu Anh lần đầu.
Anh đă yêu hồn Anh ngất ngây
men yêu thương đă thấm cuộc đời.
Một ngày nào đó bước bên em âm thầm
một ngày nào đó ta vẫn không nói yêu người.
Yêu em Anh yêu em như yêu tuổi ngây thơ.
Bên Anh bên Anh Em hát khúc mong chờ.
Ngày nào người cho ta biết t́nh yêu đắm say
Ngày nào đời cho ta biết t́nh là đắng cay
Mưa đă rơi và nắng đă phai
Anh vẫn yêu hồn Anh vẫn say
qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ
Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu.
Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người



Bản t́nh cuối

Bản t́nh ca đang dạo khúc nhạc đầu
Sao lại lỗi dây chùng hay phím lạc ???
Ta ngỡ ngàng tựa nai vàng ngơ ngác
Lặng im nghe nốt cuối cùng chơi vơi

Cơn mưa ḷng nặng trĩu từng hạt rơi
Khiến nắng hồng trong mơ cũng vụt tắt
Gió cũng buồn thở dài nghe hiu hắt
Dắt ta về vùng dĩ văng xa xăm

Ôi vết thương giờ đây đă hóa dằm
Sao vẫn c̣n nhói đau tim ngừng thở
Trí bảo tâm ...quên thôi đừng tưởng nhớ
Nhưng cung sầu ngân măi những lời yêu ...

Giờ xa nhau ḷng chất chứa bao điều
Ta muốn hỏi ...ngày nào t́nh say đắm ???
Và khi nao ...trở mặt thành cay đắng ???
Để ngậm ngùi nghe ..."Bản t́nh cuối ..." trong tim

QN
29/3/2008
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to CM4Q For This Useful Post:
LAO HAC (26-08-10)