Xem bài viết riêng lẻ
  #29  
Cũ 27-08-10, 10:39 AM
Avatar của Oi_Troi_oi
Oi_Troi_oi Oi_Troi_oi đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 51
Thanks: 67
Thanked 240 Times in 49 Posts
Mặc định

Cuối cùng thì đã được sử dụng đúng cái Nickname ruột. Được sự gợi ý của mấy thành viên nên Oi_Troi_oi làm một bài này coi như khai trương cái Nick mới. Rất cám ơn các bạn đã nhiệt tình cổ vũ cho góc thơ đỏ mặt của Oi_Troi_oi. Mong rằng cái góc thơ này sẽ là một góc nhìn mới cho mọi người về những thứ bình thường quanh ta mà nhiều khi vô tình ta không để ý.
Thân!
Hoành Thi - Oi_Troi_oi



Vịnh Bác sĩ sản khoa

Vật lộn mấy năm mới được về
Chọn ngay khoa sản để hành nghề
Đỡ đầu thiên hạ bao lần hứng
Vỗ đít trẻ con mấy lượt bê
Chẳng bởi xác thân mà hám hố
Chỉ vì sự nghiệp phải đam mê
Cái nghề dao sắc mà chuôi mọt
Chả đỡ nổi cho vợ ở quê


Lần sửa cuối bởi Oi_Troi_oi; 27-08-10 lúc 12:44 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Oi_Troi_oi For This Useful Post:
Cá chuồn (22-11-10), hoatigon208410 (25-12-10), pumanew (27-10-11), thotinh_online (29-08-10)