Chủ đề: Vui buồn riêng tư
Xem bài viết riêng lẻ
  #577  
Cũ 24-05-17, 08:07 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Lẩn thẩn nửa đêm

Mưa đă tạnh rồi, phố đă im
Bỗng dưng nửa giấc, giấc thôi t́m
Quẩn quanh pḥng vắng niềm sang lật
Trăn trở giường không mộng đến duềnh
Đèn cuối con đường màu tựa áo
Gió ngoài con ngơ tiếng như tên
Người xa chốn ấy hay chăng nhỉ
Có kẻ nơi đây nhớ khó ḱm...

PL 2.4.2017
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
Thành Phạm (07-11-17)