Liên khúc tứ tuyệt : Mưa...
Quay về chốn cũ một chiều mưa
Bóng nhỏ liêu xiêu dưới rặng dừa
Đếm giọt cà phê hồn lạnh giá
Nghe chừng gió vọng tiếng người xưa.
Hạ Phượng
Người xưa lỗi hẹn mấy thu rồi
Nhặt cánh hoa tàn tủi phận côi
Giữa chốn sông đời mưa băo dập
Ngàn dâu biến đổi cứ liên hồi
CM4Q
Liên hồi sóng cuộn níu ghềnh xa
Nối quyện làn mưa phủ nhạt nḥa
Lữ khách giang hồ không chốn nghỉ
Tim hồng lửa đốt mộng hồi gia.
VMT
Hồi gia, giấc mộng quá phù du
Bóng kẻ theo mưa đă mịt mù
Cánh nhạn chân trời thu chẳng nhớ
Để mùa lặng lẽ tiếng mây ru
PL
Mây ru nỗi nhớ cứ cḥng chành
Kỷ niệm rơi vào đáy mắt xanh
Để tiếng yêu ch́m trong biển lệ
Chiều mưa lẻ bóng tiếc duyên lành
CM4Q
Duyên lành chẳng sợ gió hay mưa
Hoài niệm cuộc đời đă chán chưa?
Bao kẻ lăn ḿnh trong cát bụi
Sao ta cứ măi nhớ ngày xưa
LH
Ngày xưa dĩ văng vội phai nḥa
Tiếc chữ ân t́nh một kiếp hoa
Hạnh phúc thui tàn ai oán trỗi
Đời mưa băo nổi chẳng an ḥa
CM4Q
An ḥa hạnh phúc hỏi t́m đâu
Vất vả đời trôi lắm dăi dầu
Giữa bể oan cừu ôm giá lạnh
Chờ người rấm rứt hạt mưa ngâu
CM4Q
|