Xem bài viết riêng lẻ
  #24  
Cũ 28-10-11, 11:58 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Ḷng Mẹ

Ḷng Mẹ muôn trùng sóng biển khơi
T́nh thương ấp ủ cả mây trời
Ân sâu dưỡng dục đo nào hết
Nghĩa nặng sinh thành gánh chẳng vơi
Mái tóc sương lan tràn sợi bạc
Bờ vai nắng tỏa chiếu sao ngời
Thu về gió lộng chiều nghiêng ngả
Khắc khoải v́ con suốt cuộc đời.

TAM THẬP TAM HẠC
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (28-10-11), Hà Lam Thủy (27-03-22), hoatigon208410 (28-10-11), mimosa (28-10-11)