Rét
Tặng người Hà Nội
Chẳng biết khi nào rét hại tan
Triền miên gió bấc thổi muôn đàng
Người dơ ngại tắm tùy rêu mọc
Kẻ bẩn mê trùm kệ mốc lan
Miệng thở thành sương tê lưỡi chị
Giày đi đọng tuyết cứng chân chàng
Áo khăn tối ngủ dày cui đắp
Vợ gọi cho dù...cũng nỏ ham
PL 21.1.11
p/s: Báo đăng, có cặp vợ chồng mới cưới, đi hưởng tuần trăng mật, trời rét nên chị vợ ngại... anh chồng thì ham hố, khiến cho tuần trăng mật thành tuần dập mật... Chị vợ giận anh chồng không biết đến nay hết giận chưa?
Ngập
tặng người SG
Ngại cảnh triều cường lúc sở tan
Mênh mông nước ngập kín bao đàng
Tung tăng giỡn sóng bầy rô lặn
Phấp phới men tường đám muỗi lan
Rác cuốn quanh chân hòa váy chị
Bùn dây khắp rốn lấp eo chàng
Quần âu vấn đội, giày treo cổ
Mỗi súng ngâm dầu chắc nỏ han
MR 21/1/2011