Chủ đề: Tự ngẫm
Xem bài viết riêng lẻ
  #16  
Cũ 21-06-10, 01:15 AM
Avatar của Cá chuồn
Cá chuồn Cá chuồn đang ẩn
CM Tam Thập Nhất Ngư
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 1.713
Thanks: 11.937
Thanked 7.240 Times in 1.605 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
Tặng CÁ CHUỒN bài thơ làm quen nhen:

HÀI L̉NG


Có cánh tuy rằng chả thấy lông
Từ lâu muốn thỏa chí tang bồng
Tầng không, vẫy quạt đùa sương gió
Mặt sóng, giương kỳ trải băo giông
Lặn xuống, thong dong t́m ngọc quư
Trồi lên, thủng thẳng ngắm mây hồng
Dù thua lăo Mập về thân xác
Dạ vẫn yên b́nh, chẳng thích ngông!

Nắng Xuân

Bài thơ làm quen của Thúc Nắng Xuân treo lên đây cũng lâu rồi mà Cá chưa tìm được chữ để họa lại, thành thật xin lỗi Thúc NX nhé. Hôm nay Cá mới mạo muội họa, có gì mong Thúc thông cảm nha

Biết để chơi
Giống cá đâu cần phải mọc lông
Ngàn khơi vẫy gọi thú phiêu bồng
Trời yên lướt nhẹ đùa cơn gió
Biển động bơi hờ né trận giông
Mỗi sớm triều lên tung cánh bạc
Từng đêm nước xuống quẫy đuôi hồng
Hòa bình sống cạnh loài Voi, Mập
Lượng sức vui đùa, chả dại ngông
CC 21/06/2010

Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 21-06-10 lúc 03:19 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Cá chuồn For This Useful Post:
CM4Q (21-06-10), COCKOO (21-06-10), Huyzozo (21-06-10), LAO HAC (21-06-10), Nắng Xuân (23-06-10), Nhím con (21-06-10), phale (23-07-10), Thành Phạm (03-08-14), vancali96 (10-02-11)