Xem bài viết riêng lẻ
  #30  
Cũ 25-11-11, 08:34 PM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định

Nợ t́nh ....

Em trả nợ cho đời
Những lời ca tiếng hát
Giữa mùa thu man mác
Một nỗi buồn không tên

Em trả nợ cho người
Một lần hay măi măi
Ôi đêm dài xa ngái
vầng trăng ngủ nơi đâu

Em trả nợ cho mây
Giấc mơ nào đơn lẻ
Rơi cùng chiếc lá nhẹ
Lấp đầy những ngày xưa

Em trả nợ cho t́nh
Mấy lời buồn thương ấy
Từ bao giờ chưa thấy
Dáng em ở bên tôi

đông ḥa Nguyễn Chí Hiệp
Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được ǵ trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ t́nh lăng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
Nhím con (26-11-11)