Chủ đề: T́nh
Xem bài viết riêng lẻ
  #28  
Cũ 06-06-14, 09:14 AM
HoaiNiem HoaiNiem đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2012
Bài gửi: 49
Thanks: 20
Thanked 167 Times in 49 Posts
Mặc định

EM ĐI
Hoài Niệm (5/6/2014)

Em đi rồi c̣n lại có anh thôi
Xa rất xa… đông người nơi đất khách
Con dường ngày xưa… hôm nay màu bạch
Chốn hoa đèn em có thấy cô đơn ?

Một đoạn đường mà anh thấy xa xôi
Không có em… đi về anh một bóng
Đến với nhau rồi xa nhau quá vội
Lủy tre làng rủ rượi bóng ḍng trôi…

Đă lâu rồi… xuân hạ đến thu đông
Vẫn là anh cứ đi về sớm tối
Anh với em… ai là người có lỗi
Vội vă đời… ai c̣n có nhớ trông ?
Signature: SĐT : 0979984249
Mail : nvniem227@student.ctu.edu.vn
Gmail : NiemTSCNCM@gmail.com

Vẽ cọp xương kia nào vẽ được. Biết người ngoài mặt biết ḷng đâu.
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to HoaiNiem For This Useful Post:
Cá chuồn (09-06-14), hieua (15-06-14), kehotro (12-02-15), Nhím con (06-06-14), Thành Phạm (14-02-15)