Xem bài viết riêng lẻ
  #13  
Cũ 02-02-12, 05:10 PM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hoabeodai Xem bài viết
GỬI NGƯỜI T̀NH GÔN SẮP QUEN

V́ t́nh Gôn đă khổ lắm rồi
Đừng đến làm ǵ nuối tiếc thôi
Duyên vội gỉ nhoèn hai con mắt
Yêu sớm nhạt phèo cả đôi môi
Thương chín mười mươi đừng đứng lại
Nhớ đến mơi ṃn cũng ...chớ chơi
Đừng yêu Gôn nhé!đừng dại nhé
C̣n mỗi trái tim bướp bươm rồi....
zọt
Thơ bèo như vầy mà ko bị thầy oánh mới lạ
Sửa giùm cho bèo được ko

Bể khổ v́ ai rộng lắm rồi
Đến làm ǵ nữa ấy ai ôi
Duyên thơ c̣n đọng bên rèm mắt
T́nh cũ chưa phai cạnh đóa môi
Thương chín mười mươi đừng đứng lại
Nhớ trăm ngàn vạn cũng đi thôi
Đừng yêu Gôn nhé đừng yêu nhé
Để trái tim sầu măi vẫn côi

Đây là ráng giữ ư của bèo, nếu ko th́ câu 2 sửa như này :

Bể khổ v́ ai rộng lắm rồi
Dây oan chớ buộc nữa người ôi
Duyên thơ c̣n đọng bên rèm mắt
T́nh muộn chưa tàn cạnh đóa môi
Thương chín mười mươi đừng đứng lại
Nhớ trăm ngàn vạn cũng đi thôi
Đừng yêu Gôn nhé đừng yêu nhé
Để trái tim sầu măi vẫn côi

Lần sửa cuối bởi Lan Hương; 02-02-12 lúc 09:12 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
hahaha (02-02-12), hoabeodai (02-02-12), hoatigon208410 (03-02-12), tra sua (02-02-12)