Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #4040  
Cũ 15-08-13, 01:14 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Đi tìm mùa thu

Em đi quanh phố. Đi tìm mùa thu
Lá vàng đã khắp. Rụng trong sương mù

Khăn màu hoa cúc. Bướm ngập ngừng theo
Áo màu mây trắng. Gió vu vơ khều

Hàng hiên chú nhện. Đan sầu vào trưa
Vườn ai vạt nắng. Hồng phai vừa vừa

Mùa thu ai giấu? Im lìm lối quen
Sỏi lăn theo gót. Cơn buồn len len

Em đi quanh phố. Tìm anh tìm anh
Mùa thu không đến. Vòng vo thác ghềnh…

PL 15.8.2013

Lần sửa cuối bởi phale; 15-08-13 lúc 08:58 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 12 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
1100i (15-08-13), Cá chuồn (15-08-13), CM4Q (16-08-13), hahaha (16-08-13), hoatigon208410 (16-08-13), Mây Phiêu Lãng (17-08-13), mimosa (16-08-13), Nhím con (18-08-13), Phidiep5 (15-08-13), Tiểu Vy (15-08-13), tra sua (10-09-13), vntexuser (15-08-13)