Chủ đề: Góc thơ Ban Mai Xanh
Xem bài viết riêng lẻ
  #194  
Cũ 08-10-11, 11:08 AM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

Để bây giờ hò hẹn với mùa đông



Để bây giờ hò hẹn với mùa đông
Một mùa thu đã đi không trở lại
Ta nâng niu những niềm yêu khắc khoải
Tay hững hờ thôi mải miết tìm nhau

Thu lỡ rồi,thôi hẹn lại mùa sau
Để đông đến mang niềm đau thầm lặng
Nỗi nhớ nào giữa trời đông tuyết trắng
Đóng băng rồi, xa vắng nắng mùa thu...

Phím trầm buồn ngân nốt khúc thuỵ du
Những nụ nhớ không nở hoa chờ đợi
Ta lặng lẽ tô lên màu son mới
Để bây giờ hò hẹn với mùa đông



ta chờ đợi mùa đông.....

Lần sửa cuối bởi Ban Mai Xanh; 08-10-11 lúc 04:01 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 11 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
Đông Dung (08-10-11), Giọt Mưa (07-02-12), hoatigon208410 (08-10-11), LAO HAC (09-10-11), Mỹ Duyên (08-10-11), Nhím con (11-10-11), phale (08-10-11), tra sua (08-10-11), úm_bala (16-10-11), VỀ MIỀN TRUNG (08-10-11), Vịt Anh (08-10-11)