Over and Over
Em sẽ hát cho anh nghe bài tình ca ấy
Với đêm dài, ngày rộng nghìn thương
Anh là lửa ?
hay em là lửa ?
mà lặng lẽ tan sương
Buồng tim nóng hong lại dòng máu nóng...
Hay em là bờ, còn anh là sóng ?
Như Xuân Quỳnh đã ví ở thơ xưa
Sóng muôn trùng, bờ miên viễn đâu thua
Hay ta nợ tình nhau trong kiếp trước...
Anh là thuốc đắp lành em bỏng xước
Hay là xuân, là hạ sưởi đông đầy
Là đất mềm cho lá gối lần bay
Hay là chuyến xe về từ định mệnh
Muốn nắm tay anh ân t́nh huyền nhiệm
Đi hết kiếp này rồi cả những kiếp sau
Như xương sườn xưa lạc đă thấy nhau
Em muốn tựa vào vai anh…măi măi…
PL 8.12.2016