Chủ đề: Vui buồn riêng tư
Xem bài viết riêng lẻ
  #109  
Cũ 22-03-11, 10:10 PM
Avatar của traveler
traveler traveler đang ẩn
CM Tam Thập Tứ Phiêu
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gửi: 258
Thanks: 1.018
Thanked 988 Times in 256 Posts
Mặc định

Mời Trà

Ấm tích bày ra, đón bạn vào
Hương trà quyện gió, ngập ngừng xao
Mời anh chén rót đầy thơm thảo
Kính chị ly dâng đẫm ngọt ngào
Mỗi sáng châm b́nh mong bóng lại
Từng chiều rửa tách đợi người trao
Nơi này góc nhỏ t́nh không nhỏ
Hiếu khách nên hoa cũng biết chào...

PL 22.3.11


CHÀO

Bao lâu nấn ná cửa toan vào
Bởi tại cô nàng mắt sóng xao
Cũng muốn trầu kia lên sắc quyện
Rồi mong rượu nớ tỏa hương ngào
Lo thân khốn khó lời chưa dạm
Ngẫm phận nghèo hèn tiếng chửa trao
Nhẫn cỏ c̣n đây người thử ướm
Ừ đi...không tớ...good bye...chào!

MR 22.03.2011



Chờ…!
Khách ở nơi đâu chẳng thấy vào?
Ly trà đượm thắm dạ xôn xao
T́nh qua buổi ấy như sương thoảng
Mộng đến chiều nay tựa mật ngào
Trót đă ôm mây chờ tiếng ngỏ
Cam đành níu gió đợi lời trao
Người say đối ẩm xin dừng bước
Góc nhỏ giờ đây măi đón chào!
Tra.22.03.11

Lần sửa cuối bởi phale; 23-03-11 lúc 03:57 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to traveler For This Useful Post:
CM4Q (22-03-11), kehotro (22-03-11), Nhím con (23-03-11), ntd (23-03-11), phale (23-03-11), Thành Phạm (04-08-14)