Chuyện của Thing
Ôm Đường mải miết vợ nhằn um
Cấm vận hôm qua khổ tựa cùm
Thịt để ê hề không gọi rớ
Cơm bày ú hụ chẳng cho mum
Tàn canh nghĩ kế, ai t́m hộ
Suốt sáng ṃ chiêu, bạn chỉ giùm
Đă ỉ ôi rồi chưa nhúc nhích
Thing buồn tự tử… nhảy vào chum…
PL 9.12.10
ĐƯỜNG ĐẮNG
Mới quẹt đôi ḍng bả hét um
Đ̣i kêu cảnh sát khóa tay cùm
Ngày treo chạn bếp đâu quyền lủm
Tối chặn lồng bàn nỏ phép mum
Chén đă trơn ĺ kêu rửa giúp
Nhà đương sạch bóng biểu lau giùm
Yêu Đường chẳng ngọt mà cay đắng
Lắm bận đau ḷng muốn nhảy chum.
VMT 20/04/2011
Cũng tại Đường
Ham Đường bỏ ruộng cỏ lên um
Đất nẻ, bờ trơ, miệng lạch cùm
Vịt đói đêm ngày la "cạp cạp"
Dê thèm sáng tối gơ "mum mum"
Người dư gạo cám cho dùng đỡ
Kẻ rảnh tay chân đến cấy giùm
Bỗng chốc trong nhà ra tới ngơ
Chum này chum nọ lại thêm chum...
PL 21.4.11