Chủ đề: Tiếng Gió Đêm Thu
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 22-06-17, 10:38 PM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định Tiếng Gió Đêm Thu




NHẶT LÁ CHIỀU THU
(Mẫn Thanh-138)


Ai ngồi nhặt lá giữa chiều thu
Ở quãng đường xưa khói mịt mù
Thác đổ như hờn anh nghệ sỹ
Cây nằm bởi giận bác tiều phu
Vầng trăng trở bệnh rồi xa khuất
Ngọn gió đành tâm vẫn thổi vù
Để dưới chân đồi sương trĩu nặng
Thương bờ cỏ lạnh đắng lời ru

ĐẶNG THỊ THANH NGA-MT



TIẾNG GIÓ ĐÊM THU
(Mẫn Thanh-139)


Để những khi nào ngọn gió thu
Về thăm chốn cũ ngập sương mù
Xây hồ bán nguyệt mời trinh nữ
Cất bản nghê thường đãi trượng phu
Dãy núi nhìn mây chiều trở lạnh
Làn mưa nhỏ nước hạt rơi vù
Xen vào vũ điệu nghìn ca khúc
Vạn nẻo quan hà ngỡ tiếng ru

NGUYỄN MẪN TRÍ-TN


Signature: ... trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái gì đó thật lớn lao... có lẽ, đó là tình yêu... (ntd)

Lần sửa cuối bởi ntd; 01-07-17 lúc 08:21 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to ntd For This Useful Post:
Gió Bụi (24-06-17), Thành Phạm (28-06-17)