Vầng Trăng Sáng Tỏ
VẦNG TRĂNG SÁNG TỎ
(Mẫn Thanh-153)
Tṛn như bóng nguyệt chẳng thay h́nh
Cả vạn năm rồi giữ tiết trinh
Trỗi điệu nghê thường nghe biển hát
Nhờ trang mặc khách đuổi mây ŕnh
Duyên đào vẫn kén người nên trọng
Phận liễu không màng kẻ đáng khinh
Đúng hẹn đêm rằm dâng mỹ tửu
Thuyền quyên gửi trọn tấm chân t́nh
NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
CHỈ ƯỚC MỘT ĐIỀU
(Mẫn Thanh-152)
Măi để vào tim một bóng h́nh
Hoa thường đẹp bởi tấm ḷng trinh
Nào tham cảnh mộng chờ ong vẫy
Chẳng văn mùi hương mặc bướm ŕnh
Mũ phượng trâm vàng thân gái bỏ
Khuôn ngà cửa ngọc chốn nàng khinh
Lầu son ngẫm tựa làn sương khói
Chỉ ước lều tranh vẹn nghĩa t́nh
ĐẶNG THỊ THANH NGA-MT
Kỷ niệm 2 năm: 29/10/2015-29/10/2017.
|