Cúng ma
Cúng quảy dọn ra tên đă biên
Hồn ma nghe khấn đứng bên riêng
Ba chung rượu đế đong lưng nửa
Một đĩa gà quay vẫn để nguyên
Nến trắng đuổi tà xua kẻ dữ
Nhang thơm cầu phật giữ tâm hiền
Quan Âm sớm độ hồn ma ấy
Được làm quỷ sứ gác non thiêng
Được làm quỷ sứ gác non thiêng
Tưởng rằng gần Phật miệng sanh hiền
Nghe kinh xám hối ḷng không sửa
Mở miệng dữ dằn nó vẫn nguyên
Tiếng sấm giật xong nghe hồn lạc
Hồi chuông gióng lại mở đường riêng
Ta bà cơi thứ đang tra tội
Thấy kẻ trần gian tên tuổi biên
đông ḥa Nguyễn Chí Hiệp
06.12.2009
|