Chủ đề: Thơ thẩn
Xem bài viết riêng lẻ
  #177  
Cũ 14-11-14, 12:28 PM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định

THƠ MÙA ĐÔNG

Lặng lẽ đông về giữa mắt sâu
Nh́n quanh tất cả đă thay màu
Sông đầy khói phủ mờ phương ấy
Liễu nặng sương choàng đẫm giọt châu
Bởi trống trải thêm mùa gió lạnh
Th́ lơ lửng nữa tứ thơ sầu
Khi c̣n nhạy cảm cùng mưa nắng
Lắng đọng tâm hồn ở mấy câu.
Kiều Thành(13/11/14)

Lần sửa cuối bởi kiều thành; 14-11-14 lúc 12:55 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
Cá chuồn (15-11-14), Gió Bụi (20-11-14), nguyenxuan (15-11-14), Thành Phạm (07-01-15)