Chủ đề: Thơ thẩn
Xem bài viết riêng lẻ
  #180  
Cũ 06-12-14, 07:11 PM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định

TỈNH GIẤC MƠ CHIỀU

Phố núi mây chùng lăng đăng qua
Đường mơ ẩn hiện khói vây nḥa
Bừng cơn mộng ảo hồn lơ lửng
Nhớ buổi hương nồng dạ thiết tha
Cứ ngỡ vườn xuân c̣n rộng lối
Nào hay nhịp bước chẳng xuôi đà
Quay về chốn cũ niềm chôn kín
Quấn dải sương chiều ta với ta.
Kiều Thành(29/11/14)
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
Cá chuồn (07-12-14), Thành Phạm (07-01-15)