Chủ đề: Thơ nối từ
Xem bài viết riêng lẻ
  #103  
Cũ 30-06-11, 08:44 PM
Avatar của hahaha
hahaha hahaha đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.136
Thanks: 2.938
Thanked 4.746 Times in 1.124 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi banmaixanh Xem bài viết
Chiều buồn mây trắng lững lờ
Gầy hao nắng úa đợi chờ sang đêm
Gió về hiu hắt qua thềm
c̣n đâu ngày tháng êm đềm bên nhau
Nhau nhau lũ trẻ trên cầu
Nhảy ùm xuống nước đục ngầu ḍng sông
Cảnh vui có đổi được ḷng
Làm sao gỡ mối ḅng bong rối nùi!
Signature: Từ dạo chiếc thuyền kia vỡ đôi
Hồn ta hiu hắt ngóng chân trời...
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to hahaha For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (30-06-11), hoatigon208410 (05-07-11), phale (30-06-11), pumanew (30-06-11), tra sua (04-07-11)