Xem bài viết riêng lẻ
  #81  
Cũ 21-06-13, 08:09 PM
Bảo Minh Trang Bảo Minh Trang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2012
Bài gửi: 144
Thanks: 355
Thanked 767 Times in 144 Posts
Mặc định

Cảm xúc nhớ Mẹ

(Ngũ độ thanh)

Khắc khoải vần thơ nặng trĩu đầu
Tâm hờn uất nghẹn bởi vì đâu?
Nhìn mây lặng lẽ khơi dòng nhớ
Dõi nắng đìu hiu quyện vẻ sầu
Nỗi xót đeo hoài thương chẳng cạn
Cơn buồn giấu mãi tủi càng sâu
Từ đây cách biệt hai đường rẽ
Lệ thảm buồn rơi đẫm ướt cầu.

21-6-2013

Bảo Minh Trang

Lần sửa cuối bởi Bảo Minh Trang; 26-08-13 lúc 09:16 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Bảo Minh Trang For This Useful Post:
kehotro (22-06-13), LAO HAC (21-06-13), Nhím con (24-06-13), phale (01-07-13), tra sua (21-06-13)