Nửa Vầng Trăng
Tŕnh bày: Như Quỳnh
Nửa Vầng Trăng
Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm
Buồn nhớ ai trăng rơi trên sông
Cùng sông nước trăng trôi lang thang
Đi t́m người thương
Nửa vầng trăng Anh nơi phương xa
Nửa nhớ mong Em đây ngóng chờ
Chờ Anh tới với những nỗi nhớ
Cho tṛn vầng trăng
Người ở đâu trăng Em lẻ loi
Nỡ quên mau yêu thương ngày nào
Vầng trăng héo úa với tiếc thương
Cho t́nh vội xa
Chỉ c̣n Em đêm ôm cô đơn
Ánh trăng non ai chia đôi vầng
Buồn rơi măi dẫu có đớn đau
Vẫn ôm t́nh Anh
Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
Ḷng Em nhớ Anh nơi cuối trời
Dù rằng em giờ đây phôi pha
Vui t́nh duyên mới
Một ḿnh Em ôm ḷng đớn đau
T́mAnh dưới ánh trăng khuyết tàn
Ḷng Em mong rằng Anh không quên
Ở nơi vắng xa Anh Em vẫn chờ.
|