Chủ đề: Thơ cà...cà lăm
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 15-02-11, 09:52 AM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định Thơ cà...cà lăm

Thơ cà lăm

Có ai đă đọc thơ cà...cà..lăm?
Của chàng thi sĩ khóc âm thầm
Hốt nhiên một buổi chàng lên tiếng:
"Yêu em anh để..để..trong tâm"

Có ai thưởng thức thơ cà..cà..lăm?
Của chàng thi sĩ mặt hằm hằm
Yêu em cứ măi chôn..chôn..dấu
Nói chuyện hổng ra..thật tiếu lâm

Có ai từng biết thơ cà..cà.lăm!
Của chàng thi sĩ trót yêu lầm
Một người con gái cà... cà chớn
Hại kẻ cà lâm thành kẻ câm

phiêu dao
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
hoatigon208410 (15-02-11), Nhím con (16-02-11), phale (15-02-11), tranthehai04 (27-02-11), VŨ AN (26-11-11)