Chủ đề: Cố
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 30-12-10, 02:50 PM
Avatar của Nothing
Nothing Nothing đang ẩn
CM Tam Thập Ngũ Dương Gia
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 627
Thanks: 713
Thanked 2.934 Times in 602 Posts
Mặc định Cố

CỐ !

Sục mãi thơ kia cũng bị mòn
Đêm về kéo mộng cố công mon
Tay đè cán bút vần không có
Mệng há vành chai rượu chẳng còn
Vắt vẻo đèn trăng lồng cuối nước
Ngu ngơ nụ gió ngóc đầu non
Hoa tình biếng nở buồn thao thức
Thử ghép vài câu bõ sức bòn.

tnqs0117.



Gắng

Gạo chửa thành cơm sức đã mòn
Ong đầu chóng mặt lại toan mon
Dò niêm toét mắt bài chưa đạt
Xét luật sưng mi lỗi vẫn còn
Tủi phận suy rằng tài vốn yếu
Thương mình ngẫm chắc trí thời non
Đành thôi nén dạ mà qua ải
Cố vậy bầm gan cũng gắng bòn

NT 16.12.10

Signature: Anh vẫn thế
Bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn âm thầm
Vun đắp một mầm yêu
Vẫn lang thang
Lạc lối cuối mỗi chiều
Vẫn hoang hoải
Chờ em trong niềm nhớ
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Nothing For This Useful Post:
CM4Q (31-12-10), hoatigon208410 (30-12-10), LAO HAC (31-12-10), nguyenxuan (08-01-15), Nhím con (31-12-10), phale (30-12-10)