Chủ đề: Thơ thẩn
Xem bài viết riêng lẻ
  #6  
Cũ 25-02-13, 02:47 PM
Trương Nữ Hương Thủy Trương Nữ Hương Thủy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2013
Bài gửi: 30
Thanks: 211
Thanked 262 Times in 30 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi kiều thành Xem bài viết
ĐÊM NGUYÊN TIÊU
(Kính tặng anh Tam)
Uống rượu Nguyên Tiêu chỉ mấy người
Hương nồng toả ngát giọt vàng rơi
Du dương tiếng nhạc khều trăng tỏ
Chếnh choáng hơi men trỗi ư ngời
Cảm tạ vườn thơ lưu nét bút
Tri ân dạ chủ khắc trang đời
Hằng Nga rạng rỡ khuôn tṛn mộng
Thắm đượm t́nh thân những khách mời.

KT(Đêm Nguyên Tiêu Nhâm Th́n-2012)
ĐÊM NGUYÊN TIÊU

Nguyên Tiêu hạnh ngộ ấm tim người
Đượm chén men nồng lá nhẹ rơi
Vẳng phím tơ ḥa trong gió lộng
Bừng con chữ trải dưới trăng ngời
T́nh thơ lấp lánh lừng đêm hội
Nghĩa bạn mênh mang thỏa mộng đời
Bỗng tưởng Cung Thiềm tay ngọc vén
Rèm mây thoáng đăng tựa vui mời.

Rằm tháng giêng Qúy Tỵ
Trương Nữ Hương Thủy

Lần sửa cuối bởi Trương Nữ Hương Thủy; 26-02-13 lúc 01:11 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 16 Users Say Thank You to Trương Nữ Hương Thủy For This Useful Post:
Cá chuồn (25-02-13), CM4Q (26-02-13), hoabeodai (26-02-13), hoatigon208410 (25-02-13), kiều thành (25-02-13), Lan Hương (25-02-13), Nắng Xuân (20-03-13), nguyenxuan (27-02-13), Nhím con (25-02-13), phale (25-02-13), pumanew (25-02-13), Thành Phạm (14-08-14), Thanh_Nhi (26-02-13), tra sua (25-03-13), úm_bala (27-02-13), VỀ MIỀN TRUNG (06-03-13)