Chủ đề: Thơ thẩn
Xem bài viết riêng lẻ
  #10  
Cũ 04-03-13, 01:34 PM
Trương Nữ Hương Thủy Trương Nữ Hương Thủy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2013
Bài gửi: 30
Thanks: 211
Thanked 262 Times in 30 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi kiều thành Xem bài viết
XUÂN TRÔI

Xuân trôi mải miết khuất xa dần
Sót lại tơ chùng mấy sợi ngân
Tóc gội gió sương đà đổi sắc
Thơ hong mưa nắng cũng say vần
Thời gian một kiếp tường dâu bể
Bạn hữu đôi người rơ nghĩa nhân
Tạm gác lo toan rời cơi thực
Canh khuya ngẫu hứng dưới trăng ngần.

KT(14/02/12)
TRƯỚC HOÀNG HÔN

Cảnh tươi hoa đẹp cứ phai dần
Da diết cung ḷng thẳm lặng ngân
Khúc nhạc xa vang chiều lụi nắng
Hồn thơ thầm trỗi mộng lưu vần
Mong t́m mấy độ đâu tri kỷ!
Ước vọng bao điều hỡi thế nhân?
Chất chứa niềm riêng nào dễ tỏ
Vời trông nguyệt thả ánh tơ ngần.

Trương Nữ Hương Thủy
Trả lời với trích dẫn
The Following 12 Users Say Thank You to Trương Nữ Hương Thủy For This Useful Post:
Cá chuồn (04-03-13), hoatigon208410 (04-03-13), kehotro (04-03-13), kiều thành (04-03-13), Nắng Xuân (20-03-13), nguyenxuan (04-03-13), Nhím con (09-03-13), phale (04-03-13), Thành Phạm (14-08-14), tra sua (25-03-13), úm_bala (09-03-13), VỀ MIỀN TRUNG (06-03-13)