Xem bài viết riêng lẻ
  #143  
Cũ 28-10-12, 08:10 PM
Bảo Minh Trang Bảo Minh Trang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2012
Bài gửi: 144
Thanks: 355
Thanked 767 Times in 144 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nhím con Xem bài viết
NHÍM CON

NHÍM vẫn ngu ngơ mải ghép vần
Nay thời đã hết thuở trai tân
Hay buồn, lắm lúc như người dại
Ít nói, đôi khi giống kẻ đần
Mang phận dầm sương đầu bạc tóc
Chịu đời dãi gió tuổi tàn xuân
Ong vui hút mật chim về tổ
NHÍM vẫn ngu ngơ mải ghép vần

Ngọc Minh


Minh Trang

Mãi dệt vườn thơ đẹp sáng vần
In lòng vị ngọt dịu thanh tân
Nét duyên băng khiết tan màu tục
Hương thắm tinh khôi xóa vẻ đần
Trang nhã tuyệt vời khi đón hạ
Rỡ ràng kiều diễm lúc chào xuân
Anh hoa đượm mãi thơm ngòi bút
Ngan ngát vườn thơ đẹp sáng vần.

BMT

28-10-2012



Lần sửa cuối bởi Bảo Minh Trang; 29-10-12 lúc 04:04 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 13 Users Say Thank You to Bảo Minh Trang For This Useful Post:
Cá chuồn (30-03-13), hoatigon208410 (28-10-12), kiều thành (19-02-13), LAO HAC (30-10-12), nguyenxuan (30-12-12), Nhím con (29-10-12), phale (18-11-13), Phidiep5 (28-10-12), Phiêu Dao (19-02-13), Thành Phạm (12-01-15), tra sua (30-03-13), úm_bala (30-10-12), vntexuser (28-10-12)