Chủ đề: Thơ thẩn
Xem bài viết riêng lẻ
  #173  
Cũ 14-11-14, 12:06 PM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định

KHẼ…

Vẳng vọng lời thu tiếng khẽ khàng
Tâm hồn mở rộng trải mênh mang
Niềm riêng đă nghẹn niềm đau đáu
Mộng thắm c̣n đeo mộng vơ vàng
Ước được vầng mây cài quấn quưt
Mơ làm ngọn gió dạo lang thang
Thơ t́nh đẹp đẽ ngời bao áng
Nguyệt Lăo đành hanh đến ngỡ ngàng!
Kiều Thành(27/8/14)
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
Cá chuồn (15-11-14), Gió Bụi (20-11-14), Thành Phạm (07-01-15)