Chủ đề: Thơ thẩn
Xem bài viết riêng lẻ
  #175  
Cũ 14-11-14, 12:16 PM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định

NGẤM VỊ

Đă ở trần gian lắm vị từng
Bao ngày nếm trải giọt đời rưng
Tơ choàng mấy sợi chừng run rủi
Nắng sưởi vài tia cũng ngập ngừng
Để bóng chiều phai trùm lạnh lẽo
Cho ḍng chữ thắm đọng bâng khuâng
Đ́u hiu cảnh vật mùa thu đến
Nhuộm đẫm hồn thơ thảm lá rừng.
Kiều Thành(27/9/14)
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
Cá chuồn (15-11-14), Gió Bụi (20-11-14), Thành Phạm (07-01-15)